Thơ tình bốn dòng -Trương Công Bang

25/11/21 – 02:11

 

 

Nhà thơ Trương Công Bang

TRƯƠNG CÔNG BANG
Bút danh: Trương Công, Phú Bang
Hội viên: CLB Thơ Việt Nam; CLB Thơ Đường luật UNESCO Việt Nam
Sống và viết tại TP. Hồ Chí Minh
Sách in chung: Khát vọng xanh, Tình cha, 222 bài thơ tình…(NXB Hội Nhà văn, 2021).

 

 

Lẽ sống

Gửi hết vào thơ cả nỗi lòng
Sướng – vui, gian khổ cả đục trong
Tương lai – quá khứ đời lưu luyến
Lẽ sống chân tình trọn vẹn mong.

 

 

Lời yêu thương

Trả mưa, trả nắng cho trời
Chỉ xin giữ lại những lời yêu thương
Đem lòng trải rộng bốn phương
Tâm hồn trong sáng như gương tuyệt vời.

 

 

Hà Tĩnh mình thương

Hoành Sơn – Hồng Lĩnh – Sông La
Địa danh nước Việt quê choa * hữu tình
Gái quê chân chất đoan trinh
Ta về quê cũ chúng mình cùng yêu.

 

 

Sống tu thân

Trời đất cho sống cõi trần
Bao dung, cống hiến ân cần bền nhân
Tình yêu trân quý vạn lần
Kiệm – cần – liêm chính tu thân giữ mình.

 

 

Chân quê

Ngắm em tựa đóa quỳnh hương
Chân quê duyên dáng như gương cẩm bào
Kỳ Anh gái đẹp biết bao
Níu chàng thi sĩ dạt dào hồn thơ.

 

 

Ân cần

Tấm chồng phúc đức ân cần
Bờ vai nương tựa giai nhân lòng vàng
Hôn nhân bền chặt chàng – nàng
Điền viên con cháu huy hoàng tương lai.

 

 

Thương em ngoài nớ

Canh ba tỉnh giấc lại rồi
Chòng chành nỗi nhớ anh ngồi không yên
Tình yêu luôn nhớ liền liền
Thương em ngoài nớ đôi uyên sắt cầm.

 

 

Ngất ngây má đào

Khăn quàng cổ… cửa cài then
Không cho gió độc… mon men lẻn vào
Ngoài kia em mạnh hồng hào
Trong này anh nhớ má đào ngất ngay.

 

 

Thơ bốn mùa

 

Bốn mùa thơ chẳng nghỉ ngơi
Tâm hồn có cánh mở lời vào thơ
Mê say dặn vợ cứ chờ
Đêm về bên cạnh đầu mơ thơ hoài.

 

Nặng lòng thương

Tình ta xa cách chuyện bình thường
Vượt Bắc, vào Nam trải gió sương
Thời trai hăng hái bảo vệ nước
Về già chồng vợ nặng lòng thương.

 

 

Trương Công Bang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: