16/02/22 – 02:02

Anh sẽ
Anh sẽ gửi cho em tia nắng sớm
Để hôn lên đôi má em hồng
Để môi em mãi mãi là mùa xuân
Để hoàng hôn không đùa làn tóc rối
Và sớm mai khi mà bình minh tới
Anh sẽ mang yêu thương đến cho em
Anh sẽ là tia nắng sớm bình yên
Anh sẽ không để môi em hờn dỗi…
Anh sẽ xua đi màn đêm tăm tối
Sẽ là trăng rằm dẫn lối cho em
Là ánh trăng thanh, là biển xanh dịu êm
Là làn nước trong cho em tắm mát
Anh sẽ là một bờ môi khao khát
Nơi mầu hồng tinh khiết cặp đào tiên
Lắng nghe trong lồng ngực tiếng trái tim
Đang hòa nhịp cùng yêu thương cháy bỏng.
Hà Nội, Ngày Valentin 14/2/2022
Đăng Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân