19/02/22 – 02:02

Bậu đi…!
Bậu đi bỏ lại niềm đau
Bậu đi bỏ lại một câu tạ từ
Bậu đi tiếng hát xa chơi
Bậu đi trời đất, khóc người lòng đau
Bậu đi kỷ niệm úa nhàu
Bậu đi để lại biết bao lỡ làng
Bậu đi con mất mẹ rồi
Bậu đi chùa đó vắng người từ tâm
Bậu đi quán vắng nụ cười
Bậu đi để lại cho đời tiếc thương…
15/10/2021

Tiễn bạn mùa đông…
Bạn đi từ buổi đầu đông…
Trong cơn gió lạnh trong lòng tái tê…
Sương rơi cuối nẻo đường về…
Em đi bởi tiếng hẹn thề nhạt phai…
Cây trơ trụi lá sáng nay…
Gió hiu hắt thổi, còn đây nỗi lòng…
Em về tàn nắng cuối đông…
Bỏ tôi lại khoảng trời không lạnh lùng…
Biết là duyên cạn, đừng mong…
Trách ai, hay trách lòng không bến bờ…
Thuyền đi xa nhớ bến không…?
Bến chờ bến đợi, trông mong thuyền về.
10/10/2021
Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân