Thơ tình Nguyễn Thạnh – Tiền Giang

23/08/22 – 02:08

Nhà giáo – Nhà thơ Nguyễn Thạnh

Vũ trụ và em

Trước trăng sao,
anh dám chọc gậy vào lổ đen vũ trụ

Bắn tinh hoa phủ khắp mấy hành tinh…

Sao đứng trước em,
anh lững thững như chàng mộng du trên mặt đất?

Nhan sắc em không nói gì mà bóng anh liêu xiêu…

Bìa vũ trụ, 2022

Đi đâu cho hết cô đơn?

Ngoài em,
Không ai lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của anh

Không ai làm anh đảo điên xuất thần để làm những bài thơ tình – tình nhất

Mất em,
anh như con thú hoang bị thương thất lạc giữa rừng đêm
Anh như những tráng sĩ si tinh ngông cuồng trong sử thi – truyền thuyết…

Anh không thể thiếu em!
Không có em, anh tồn tại phi lý, vô nghĩa trước trăng sao

Anh xây dựng cơ đồ riêng để làm gì?
Anh nổi tiếng để làm gì?

Mất nhau…
Anh sẽ lang thang một mình từ thế kỷ này đến thiên niên kỷ khác …

Anh sẽ lãng du – phiêu bồng từ lục địa này đến sa mạc hoang vu khác

Nhưng, anh càng cô đơn trươc vẻ đep vô cùng vô tận của thiên nhiên

Anh không ngờ,
Em là nàng thơ duy nhất – tuyệt đối trong anh

Hình như , đinh mệnh đã cột chặt giữa anh và em?

Em ơi,
Em có nghe những lời trần tình – da diết từ tim anh?
Vũ trụ phố, 2021

Từ khi có em

Từ khi có em
Anh như quên mất anh

Anh soi lại bóng thơ
Để ru em trong từng milímet đời yên ả

Từ khi có e
Tâm hồn anh lững lờ như đàn sếu bay từ cánh đồng Ba Tri đến đỉnh Thiên Sơn Everest …

Dù thuyền thơ anh có ra ngoài cõi vũ không thiên mộng
Cũng trở về bến đỗ là em

Từ khi có em,
Mọi cảm giác trong anh đều thăng hoa hướng thiện …

Em chính là người lấp đầy những khoảng trống trong anh.

Bìa trái đất, 2022

Yêu anh

Yêu anh,
Em thả hết sợi dây tơ hồng của trái tim em, từ lâu buộc chặt

Để đưa con diều yêu đương đến miền trăng non có hương đêm ngào ngạt .

Anh đắm đuối gieo trồng những mầm thơ lãng du

Yêu anh,
Em sợ cánh buồm cuồng si của anh không còn no gió

Bỏ em thất lạc một mình giữa hoang đảo bờ xa

Yêu anh,
Con lạc đà tình nhân của em có lúc đi lạc trong sương mù

Anh đừng quên giải cứu em ra khỏi vùng bão cát

Anh đừng bỏ em bơ vơ giữa vùng sa mạc

Em cần đến thiên đường vương quốc của nụ hôn

Tài sản của em trong vũ trụ này duy nhất là anh

Anh hãy tin em như anh tin ở đất
Đất bao giờ cũng trổ hoa sự thật

Đất có khi nào lỗi hẹn với người đâu
Đất vốn hiền từ chung thủy thẳm sâu

Anh ơi, con thuyền tình ta đang neo đậu nơi đâu?
Bìa trái đất, năm 2021

Tương tư

Tương tư là trường bệnh nan y

Thượng đế lắc đầu

Mặt đất – cỏ dại ngẩn ngơ …

Chỉ có một người – tuy không có phép mầu mà chữa được

Em có biết – người đó là ai ?

Vũ trụ phố, 2020

Nguyễn Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: