23/02/22 – 09:02

Tình lỡ
Bước chông chênh
Trong chiều hanh hao nắng
Lòng trống vắng
Giữa xô bồ náo nhiệt
Nào ai biết
Con tim đang rỉ máu
Nơi mối tình
Nương náu đã bấy lâu
Tím sầu đâu
Nhắc mối tình vụng dại
Tuổi đầu đời
Nông nỗi lắm mộng mơ
Nào đâu ngờ
Tình tan theo năm tháng
Mãi ngỡ ngàng
Cứ như thực như mơ
Để bây giờ
Mỗi lần hoa bưởi trắng
Lại ngỡ rằng
Tình mãi cứ nên thơ.

Phạm Quốc Tý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân