Thơ tình Trần Hữu Tâm – Quảng Nam

23/08/22 – 02:08

Tác giả Trần Hữu Tâm

Hình như

Nhà ai có dậu mồng tơi
Có giàn hoa lý rạng ngời ngát hương
Gió đưa thoang thoảng quanh vườn
Tim nghe loạn nhịp mình thương em rồi.

 

Viết cho anh

Người thương hỡi
Bây giờ nơi hải đảo
Giữ ấm mình giữa giông bão nghe anh
Đêm mùa đông nghe gió thổi đưa mành
Nhớ nhớ lắm và thương anh nhiều lắm

Nhìn nụ hồng sớm trổ hoa sắc thắm
Yêu vô cùng lời nồng ấm ai trao
Nghĩ về nhau mơ giọng nói ngọt ngào
Cười má ửng và ước ao nhiều thứ…

An lòng nhé tấm lòng son em giữ
Vợ lính mà lưu vài chữ vào tâm
Không gần bên ai nhưng dạ mừng thầm
Xong nhiệm vụ trọn tình thâm lưu luyến…

Chồng của em nơi xa xôi sóng biển
Cùng chung tay dâng hiến tuổi thanh xuân…
Non nước an bình nhịp bước lâng lâng
Thoả mong đợi vui đón mừng hạnh phúc.

 

Em mãi mong

ANH mãi nghĩ ghi lòng chờ đợi
VỀ người thương vời vợi nơi xa
TÌM ai thuở ấy mặn mà
GIỌT lệ đổ để cho hoa hồng ngát

NẮNG nhẹ lá rơi mùa thu mát
MAI hẹn thề ngào ngạt đưa hương
KẾT tình chung những chặng đường
VÒNG tròn thân ái chữ thương đong đầy

HOA xoè nở muôn phương đẹp lối
NHỎ xinh tươi rất đổi hiền ngoan
ĐỂ vui bắt nhịp kết đoàn
CÀI lời khúc nhạc âm vang lưng trời

TÓC thề ước thắm nồng má ửng
EM vô tư sải những bước dài
ANH VỀ TÌM GIỌT NẮNG MAI
KẾT VÒNG HOA NHỎ ĐỂ CÀI TÓC EM*.

.
Có một người

Có một người từ dạo ấy ngẩn ngơ
Tim loạn nhịp buổi tình cờ lưu luyến
Nợ câu chữ trần gian cùng ấp nguyện
Chia tay rồi muốn sóng biển nhẹ ru

Có một người chừ phương ấy xa mù
Có còn nhớ nơi sông Thu – Xứ Quảng
Gặp lần đầu mà hữu duyên nên bạn
Mặc quanh mình hai giới hạn bâng khuâng

Có một người hình như lúc hồi xuân
Nhìn hoa thắm ngạt ngào đưa trong nắng
Hỡi ai ơi mong ngóng chờ sâu nặng
Thao thức hoài mơ viết tặng tình thơ…

Có một người lòng u uất dại khờ
Ngồi mộng nghĩ dệt đường tơ chắp nối
Gởi tặng em xin thú tội lời thương
Nhờ ơn phật mọi nẻo đường tươi sáng.

Chị và anh

Chị và anh một cuộc tình chắp vá
Chị chia tay chồng
anh đã li hôn
Hai nửa đời riêng đà có các con
Duyên thiên định đôi tâm hồn cháy bỏng

Tuổi hồi xuân biết bao điều rực nóng
Tim đập loạn rồi lắng đọng hoà âm
Thấy họ vui mà thiên hạ mừng thầm
Đẹp đôi quá đúng tình thâm khó tả

Đi đây đó trên trần đời muôn ngả
Chuyện nhân gian ôi hoa lá bao điều
Tiếng nôi đưa à… ơi… nhẹ gió chiều
Niềm hạnh phúc thật đáng yêu lắm đó

Ai cũng khen con chung nhà nhỏ nhỏ
Khúc khích nô đùa dẫu khó mà vui
Năm tháng nhanh qua sóng gió đẩy lùi
Mạnh chân bước đầy hoa tươi sắc thắm

Chúc anh chị hương rạng ngời thêm đậm
Mãi ngàn đời dìu dặt thấm hương đưa
Nắng hạ nung hay đông rét giá mưa
Hoa ngào ngạt toả như vừa chớm nở.

Trần Hữu Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: