31/08/22 – 07:08

THU NHỚ
Gửi phương đó nỗi niềm của bậu
Người thương ơi hãy thấu cho lòng
Một người vẫn nhớ đợi mong
Chút tình thuở ấy tay vòng siết đan
Heo hắt bởi mi tràn ngấn lệ
May áo rồi cứ thế mộng mơ
Để anh năm tháng mong chờ
Bên này thiếp hiểu chẳng lơ giữ gìn
Ấy là bởi niềm tin ta có
Biết rằng nay mở ngõ anh vào
Nơi nàng nhớ nụ hôn trao
Này anh đã hẹn ngọt ngào khóe môi
Chớm nở sớm, xa rồi tất cả
Thu dần qua rụng lá bao ngày
Gửi người một chút heo may
Để bên ấy biết nơi này chớm thu
Thanh Thuý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân