Thu sang – Thơ Đào Nguyễn (Phú Yên)

27/11/21 – 10:11

 

 

Ảnh mình họa: Bích Đào

 

Thu sang

 

 

Tháng chín là tháng chín ơi

Lá vàng sưởi nắng gọi mười ngẩn ngơ

Chín thương trang vở mộng mơ

Chín nhớ bụi phấn chờ mong giọng thầy

 

Chiều vàng xào xạc lá bay

Man mác nỗi nhớ gió xoay thu về

Đợi hoài cây bút say mê

Chờ dàn giao hưởng giấc mơ tựu trường

 

Chờ thêm tiếng trống thân thương

Tùng tùng tùng cắc nhắc giờ  bài giao

Thu về nước ngập bờ ao

Cơn mưa rào vội giữa trưa oi nồng

 

Thu sang nước cuộn giữa dòng

Miền trung lại nhớ chòng chành bão giông

Chín thương mười đợi nhớ không

Đò chiều tròn vẹn ước mong  hiền hòa

 

Chị Hằng tỏa sáng sao sa

Trung thu vời vợi ngân nga bài chòi

Ai về Xứ Nẫu mà coi

Bài chòi Xứ Nẫu coi rồi ngẩn ngơ….

 

Tuy An, 28/09/2021

ĐÀO NGUYỄN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: