22/10/22 – 02:10

TÌNH DANG DỞ!
Một bài thơ đã
qua bao mùa thu rồi
vẫn còn dang dở
Một cuộc tình
chỉ một lần lầm lỡ
mãi chia xa!
Em như một lối nhỏ qua nhà
Luôn níu kéo bước chân ta ở lại
Thu đi rồi để lá vàng trống trải
Gió đông về lạnh mãi trái tim côi.
Sài Gòn 25.8.2022

Phan Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân