20/05/23 – 09:05

TRÁI TIM BAO ĐỒNG
Tôi đã biết yêu tự thuở lon ton theo cha rảo xóm
Thương những cụ già tựa cội ban trưa
Tôi trộm yêu em trong trẻo thời áo trắng
Bên hiên trường đỏng đảnh thư xưa
Tôi lớn lên lang bạt bốn phương trời
Tôi rong chơi ở khắp bốn phương người
Tôi yêu những cánh đồng xanh xa vợi
Tôi yêu quê hương vạn lối đi về…
Tôi yêu những phận đời trôi nổi
Tôi yêu màu xanh khát vọng quê hương
Tôi trăn trở những đêm trường tuổi trẻ
Gieo đam mê, đọc sách đến mọi nhà…
Tuổi trẻ hôm nay tươi đẹp giữa vườn hoa
Nuôi ý chí, miệt mài quên gian khổ
Hãy cho đi đừng lo gì lời – lỗ
Cứ yêu thương như một trái tim bao đồng…
Bá Nha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân