Trời mưa con nhớ mẹ – Thơ Dương Thái

05/10/22 – 02:10

Tác giả Thơ Dương Thái 

 

Trời mưa con nhớ mẹ

Nhớ từng lời mẹ hát
Nhớ từng tiếng hát ru
À ơi bên cánh võng
Làn gió từ tay mẹ
Vẫn vẫy quạt thật đều
Từng ngấn nắng thiu thiu
Lấp ló bên cửa sổ
Hòa chung tiếng chim muông
Cùng theo lời mẹ hát
Cho em vào giấc ngủ.
Nhớ mỗi buổi chiều chiều
Mỗi buổi em tới lớp
Đón những cơn mưa rào
Từng hạt mưa tí tách
Lất phất trước hiên nhà
Với cái lạnh mùa thu
Se se làn gió mát
Lướt qua đôi hằng mi
Mẹ cho em hơi ấm
Từ chiếc áo mẹ làm
Từng nhịp nhịp đều đều
Trên đôi tay thoăn thoắt
Đan từng mối len duyên
Ôi ấm áp xiết bao
Bên đôi tay buốt giá
Nâng giấc con từng ngày
Từ những cơn gió bấc
Chiều muộn gió đưa về.
Tới những buổi cơn giông
Mẹ thấp thỏm ngoài hiên
Chờ người con yêu đấu
Về với mẹ chiều nay
Quây quần bên bếp lửa
Cùng xum họp một nhà
Chuẩn bị bữa cơm niêu
Nào canh, nào bí đỏ
Thưởng thức vị mặn nồng
Món cơm lam mẹ nấu
Ôi thơm nức mùi hương
Từ vị sữa ngọt lành
Chắt trong từng hạt gạo
Khi cây lúa còn bông
Từ tay mẹ vun trồng
Nâng niu từng hạt sữa
Cho cây lúa lớn lên
Theo em từng năm tháng
Cho tới mùa gặt hái
Chăm em lớn từng ngày
Từ bầu sữa ngọt lành
Nuôi chúng con khôn lớn
Con không sao kể hết
Bao công lao của mẹ
Như những ánh vì sao
Soi bước đường con tới
Đến bến bờ thành công.

Sài Gòn, 3/10/2022

Ảnh minh hoạ internet

Dương Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: