Ước muốn – Thơ Tóc Nâu Họa Mi (Thái Bình)

21/09/22 – 02:09

Tác giả Họa Mi

ƯỚC MUỐN

Lặng lẽ ngồi đây nhớ thật nhiều
Trong lòng cứ nghĩ đến anh yêu
Nơi xa vạn nẻo người đâu biết
Lệ đẫm trào tuôn những buổi chiều

Chín đỏ môi hồng ngóng đợi ai
Lời trao đã hướng chuyện lâu dài
Đôi ta hẹn hứa lời duyên nợ
Nhắn nhủ câu thề mãi chẳng phai

Ấp ủ men nồng hẳn đắm say
Chờ mong khắc khoải suốt đêm ngày
Tơ vương trĩu nặng bao năm tháng
Thắm đượm tình này khó đổi thay

Ước muốn tương lai sẽ tuyệt vời
Cho dù cách trở có đầy vơi
Ơn trời trói chặt không buông bỏ
Nặng nghĩa trăm năm suốt cuộc đời.

23/8/2022

MÃI NGUYỆN

Nhớ lắm chàng ơi tự thuở nào
Xa đường cách trở biết làm sao
Tình kia để đó và chung thuỷ
Đắm mộng hồn ta cứ dạt dào

Khắc khoải ghi lòng vượt biển khơi
Vì ai vất vả mãi không rời
Đêm ngày thổn thức thầm mong đợi
Phải ngóng thương hoài dạ chẳng vơi

Dẫu biết rằng người rất khổ tâm
Bao nhiêu gánh nặng cứ âm thầm
Muôn điều khó nói đành cam chịu
Nỡ phí năm dài đã lặng câm

Mãi nguyện chung đường gắn kết lâu
Keo sơn thắt chặt chẳng còn sầu
Bây giờ hãy giữ đừng buông bỏ
Hạnh phúc bên nhau mãi đậm sâu.

29/8/2022

Ảnh minh hoạ internet

VẪN YÊU ĐỜI

Phận số không cho trọn cuộc tình
Nhưng rồi vẫn kệ cứ làm thinh
Con đò đứng lặng vì sông vắng
Bến mới thuyền trôi chẳng đợi mình

Sống khoẻ vui tươi thời trẻ mãi
Dai bền sức dẻo lại lung linh
Hiền hoà thiện đức lòng dung vị
Vẫn rất yêu đời đẹp dáng hình.

04/9/2022

ĐÀN BÀ GÓA CÓ SAO ĐÂU!

Chồng chết trẻ đành nuôi con sớm tối
Giống thân cò phải lặn lội thức khuya
Chỉ mong sao có được một mái nhà
Các con mẹ chỗ vào ra tạm ổn

Đàn bà goá nên còn nhiều bề bộn
Không cầu kỳ để khỏi tốn thời gian
Tính siêng năng và cũng chẳng phàn nàn
Dù vất vả mong bình an là được

Nuôi con khỏe đó là niềm mơ ước
Chứ đâu cần phải phụ thuộc vào ai
Đôi bàn tay mình làm việc miệt mài
Lòng vẫn vững để hai con nương tựa

Đàn bà goá tim này cài đóng cửa
Chứ có gì mà chọn lựa nữa đâu
Ở vậy thôi cho khỏi khổ thêm sầu
Sống mạnh mẽ chẳng lo âu vướng bận.

28/8/2022

NHỚ

Hôm dày bỗng nghĩ đến người yêu
Chẳng hiểu vì sao nhớ rất nhiều
Chắc hẳn thu về làm thổn thức
Thương mình vất vả biết bao nhiêu

Qua hè khắc khoải dạ chờ mong
Nguyện ước gần nhau đắm đuối lòng
Để thoả tình xa đầy trống trải
Môi kề má ấp nỗi đầy đong

Tim hồng vẫy gọi mối duyên tơ
Hứa hẹn cùng nhau quyết đợi chờ
Khúc khuỷu đường xa nào quản ngại
Mai này gặp gỡ đẹp như mơ

Gian thời cứ vậy bước qua nhanh
Ấp ủ trong ta giấc mộng lành
Thắm đượm men nồng kìa ngọt lịm
Bây giờ hạnh phúc mãi cùng anh.

26/8/2022

Họa Mi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: