18/10/22 – 01:10

VỀ HÀ NỘI
Mùa thu về thăm Hà Nội
Trời chiều, vời vợi cao xanh
Còn vương lại chút nắng hanh
Hàng cây rụng lá, như thành cây khô
Hồ Tây, gợn sóng nhấp nhô
Gió đưa con sóng vỗ bờ, lao xao
Cột cờ vẫn đó, vươn cao
Uy nghi, sừng sững, tự hào Việt Nam
Vườn hoa, đỏ, trắng, vàng, cam
Áo người con gái, hồng, lam, trắng ngần
Phố phường cứ ngỡ mùa xuân
Quanh Hồ Gươm với bước chân dịu dàng
Ô kìa, thu mới vừa sang
Lung linh bóng nước trăng vàng Hồ Gươm
Sóng rung, ánh nước, màu cườm
Vua Lê đã nhận trao gươm nơi này
Hôm nay ta đã về đây
Tay trong tay với một ngày, mùa thu.
Hà Nội, 16/9/2022
Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân