29/10/22 – 10:10
VÌ SAO
Sáng sớm tinh mơ ngắm đất trời
Gió nhẹ vờn mây khắp muôn nơi
Chân trời khắc khoải hoài vương nợ
Sao thơ ta chỉ được mấy lời.
QT.
( SG, ngày 29/10/2022).

Quốc Trung
29/10/22 – 10:10
VÌ SAO
Sáng sớm tinh mơ ngắm đất trời
Gió nhẹ vờn mây khắp muôn nơi
Chân trời khắc khoải hoài vương nợ
Sao thơ ta chỉ được mấy lời.
QT.
( SG, ngày 29/10/2022).
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên