
Thầm mong nhớ… em người đàn bà cũ
Cả tâm hồn giờ cứ nghĩ về em
Chỉ mơ sao bao ước nguyện êm đềm
Chẳng còn phải từng đêm luôn trông ngóng
Nước da trắng bờ môi nàng cháy bỏng
Nét dịu dàng chứa đọng vẻ kiêu xa
Tính thiện lương vốn dĩ rất thật thà
Nhưng số phận trải qua đầy oan trái
Người thương hỡi ai chẳng từng khờ dại
Buông muộn phiền đừng mãi giữ làm chi
Bởi thế gian đâu níu kéo được gì
Để giông bão cuốn đi niềm đau đó
Cuộc sống sẽ như vầng dương sáng tỏa
Cả khoảng trời lấp ló ánh bình minh
Dành cho em trọn vẹn tấm chân tình
Thắp ngọn lửa lung linh muôn màu sắc
Dù nhân thế có nói gì cũng mặc
Mình cận kề nắm chặt lấy tay nha
Anh gửi trao tất cả những mặn mà
Vai kề tựa đôi ta cùng chung bước…
25/11/2021
THIÊN VŨ
