22/10/22 – 10:10

VU LAN .. NHỚ MẸ
Vu Lan tháng bảy dâng hoa
Tiếng chuông vang vọng ngân xa lạnh lùng
Đâu còn có mẹ đi cùng
Còn đâu những bữa cơm chung một nhà
Nhớ nhung… Nhung nhớ thiết tha
Chỉ nghe tiếng khóc vỡ òa trong tim
Con về lối cũ mãi tìm
Căn nhà kỷ niệm lặng im như tờ
Đâu như cái tuổi còn thơ
Được nghe mẹ nói câu chờ câu mong
Mỗi chiều ngồi cửa mẹ trông
sẻ chia con lúc bão giông cuộc đời
Mẹ ơi ngày đó xa rồi
Giờ con là đứa mồ côi giữa dòng
Mẹ về giữa chốn hư không
Đường trần con bước mà lòng xót xa
Người ta còn mẹ tặng hoa
Còn con lặng lẽ nhìn mà nhớ thôi
Còn đâu hai tiếng mẹ ơi
Mãi ôm hình bóng bên đời nhớ nhung.
Sài Gòn 2.8.2022
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân