04/10/22 – 08:10

XAO XUYẾN THÁNG MƯỜI
Tháng Mười về nắng đã nhạt hơn
Bông cúc quỳ bên hè đứng đợi
Ta muốn níu hanh hao ở lại
Cùng với thu trong sắc lá vàng
Tháng mười về cơn gió đi hoang
Trên cánh đồng vừa xong vụ gặt
Đàn cu gáy tìm nơi trốn rét
Hẹn mùa sau nắng ấm quay về
Sương phủ mờ lối nhỏ bờ đê
Đàn trâu mộng ung dung gặm cỏ
Tháng Mười ơi có gì trong đó
Mà làm ta say đắm tâm hồn
Tháng Mười về con nắng nhạt hơn
Ta chờ em bên hàng ghế đá
Cơn gió chiều run run cành lá
Gợi trong ta
những phút
xao lòng.
Ng.T-Tháng 10/2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân