27/02/23 – 04:02

NỤ CƯỜI THIẾU NỮ…
Em cười trời đất ngả nghiêng…
Làm ta cũng sạch muộn phiền nhân gian…
Nhìn thôi cũng thấy ngập tràn…
Nét hoa còn đọng mộng vàng phai phôi.
23/02/2023
NHỚ ÁO DÀI XƯA THỜI CẤP SÁCH…
Mới đó đã thành vĩ vãng…
Bạn bè xưa giờ còn lại bao người…!
Em tóc ngắn hòa trong tà áo trắng…
8.03 về lòng chợt buâng khuâng…!
Xưa chưa kịp nắm bàn tay…
Chưa kịp trao thư để giải bày…
Mà như đã hiểu nhau lòng nhau hết…
Để gặp ngại ngùng tay nắm tay….
Buổi ấy Em thường hay nhớ thương…
Tím hoa rơi rụng trước sân trường…
Từng chùm hoa tím, bằng lăng tím…
Tôi đứng ngẩn người chỉ vấn vương…
Mới đó thôi mà hơn chục năm…
Kẻ thì phương bắc, kẻ phương nam…
Bao giờ gặp lại ôn bao kỷ niệm…
Kỷ niệm hôm nào, ai biết không…?
26/02/2023
THÁNG BA…
Tháng Ba chưa đến…
Sao em thì thầm…
Cho hương tóc rối…
Cho ngày mênh mông…
Hương xa ngày cũ…
Em còn nhớ không…
Mùa đi năm tháng…
Nắng nhạt trong hồn…
Xin cơn gió nhẹ…
Hôn làn môi em…
Cho hương bưởi ngát…
Xanh tình trăm năm…
Ai đi hò hẹn…
Ai mãi nhớ mong…
Cho mùa hoa gạo…
Đỏ rực trong hồn…
Xin về năm tháng…
Ngày cũ mộng mơ…
Tháng ba dang dỡ…
Sao ta đợi chờ…
20/02/2023
LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân