01/03/23 – 07:03

PHƠI THU
Thu phơi nắng sao lá bung vàng rộm
Phơi trời xanh, mây trắng bồng bềnh xoay
Phơi giọt sương treo cọng cỏ nhẹ lay
Phơi mưa khóc thương nàng Ngâu tình kiếp
.
Tôi phơi mùa thu cũ, thu phơi tôi nhạt nhoà.
.
Thơ và ảnh: Nguyệt Tâm Như
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân