01/06/23 – 04:06

HÃY NHỚ NGHE ANH
Dù phải bán cả trời cao, cả trăng sao
Em vẫn là Thanh của hôm nào,
Yêu tha thiết, em đã trao anh cả…
Không còn gì, kể cả lúc lâm nguy
Yêu anh, em chẳng nghĩ suy gì nữa…
Trao hết mình cho một nửa của đời em…
Anh hãy giữ nó được vuông tròn anh nhé!
Để muôn đời nhớ mãi mối tình em…
Quảng Nam, 12/3/2023
NGÔ THANH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân