08/04/23 – 05:04

BẾN ĐỢI THUYỀN TÌNH
Lỡ làng con nước xuôi dòng
Đục trong còn lại tơ hồng mong manh
Thuyền đậu bến sóng chòng chành
Nửa thương nửa ghét sao em hững hờ
Trăng đưa bến nước, đợi chờ
Duyên không nặng nợ ước mơ xa vời
Còn đây tim đợi tỏ bày
Chờ mong ngày tháng rong chơi cõi tình
Ta về ngồi bến sông này
Mong cho duyên ngộ tình hồng không phai
Gió đi nhắn gửi cùng ai
Bến thuyền neo đợi, mong ngày gặp em.
6/4/2023
LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân