23/06/24 – 07:06

VỀ ĐÂU
Về đâu..!? Ta biết về đâu…!?
Một con đường nhỏ, một bầu trời xanh
Chân đã mỏi gót đường trần
Phong ba cũng lắm gian truân cũng nhiều…
Chiều nay cơn gió hắc hiu…
Lá vàng khẽ rụng bên đồi không tên
Ta ghe màu cỏ lá êm
Mong manh hơi thở bồng bềnh thực hư
Cái quên giả dối giả từ
Cái không còn lại ta chừ nhớ đâu..!?
Đêm cô đơn, nghĩ mông lung
Mộng mơ còn lại bạc màu thời gian.

23.05.2024
LƯU GIANG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân