04/08/23 – 09:08

AI CÒN NHỚ KHÔNG
Cho tôi một vé đi về
Tuổi thơ ngày ấy bờ đê thả diều
Một thời nước lọ, cơm niêu
Sớm đi trường học, buổi chiều chăn trâu…
Bên sân xanh mướt giàn trầu
Bờ tre yêu dấu che đầu ban trưa
Ao sâu in bóng hàng dừa
Gió đùa lá rụng đón mưa đầu mùa…
Vườn nhà ôi chát, khế chua
Nhảy dây, đánh đáo nô đùa vô tư
Khoai lang vào mật ngọt lừ
Sắn bùi trong dạ, lắc lư cười giòn…
Yên bình… tiếng mẹ ru con
Một thời xa vắng… ai còn nhớ không?….
Nguyễn Văn Thích
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân