Ân này khắc sâu – Thơ Kim Phượng

07/08/23 – 03:08

Tác giả Kim Phượng và thân phụ

 

ÂN NÀY KHẮC SÂU

BA yêu kính đã rời cõi tạm
GIỜ bỏ buông bụi bám dương trần
XA lìa tất cả người thân
KHUẤT nơi ảo vọng phúc phần lắng lo

CHÂN trời ấy chẳng trò rong ruổi
MÂY gió ngàn đắm đuối hồn say
VU lan con trẻ đêm ngày
LAN tỏa hương khói chấp tay nguyện cầu

BÁO ơn nghĩa thâm sâu dưỡng dục  
HIẾU nhi còn từng phúc nặng mang
ÂN Cha ghi tạc đá vàng
NÀY hoa hiếu tử vái vang nhiệm màu

KHẮC ghi mãi ngàn sau chữ nợ
SÂU trong tim chữ nhớ cơi bày
BA GIỜ XA KHUẤT CHÂN MÂY
VU LAN BÁO HIẾU ÂN NÀY KHẮC SÂU.

(Câu khoán mượn)

Kim Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: