17/12/22 – 09:12
Tên: Kiều Ngọc Tuyết
(Nguyệt Tâm Như) 23/04/1976.
Quê quán: Hà Nội.
Nơi ở hiện tại: Thị trấn Đông Anh Hà Nội.
Giới tính : nữ. Dân tộc: Kinh.
Cao 1m60, nặng 60kg. Nghề nghiệp: Giáo viên
Cam kết: ảnh dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của ban tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.
HƯƠNG XƯA
Em mải miết nhặt hương mùa cũ
Nhặt trăng xưa bóng rũ bên thềm
Nhặt từng mảnh vỡ “không tên”
Xếp vào từng lớp con tim chẳng đầy.
NGƯỢC CHIỀU
Em bỏ lại buồn, vui một thuở
Chẳng còn em khóc dở, cười khờ
Chẳng còn em những giấc mơ
Chẳng còn em những thẩn thơ mỗi chiều.
.
Từng mùa nắng mĩ miều cài tóc
Từng mùa mưa Ngâu khóc nhớ chồng
Từng mùa lá úa thinh không
Từng mùa sương phủ băng lồng Tim em.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân