10/03/23 – 08:03

Hai kẻ ngốc khờ đi tìm kiếm tình yêu
Tìm những ảo ảnh, những hồ mơ vô thức
Sâu thẳm nào im lìm trong kí ức?
Hai kẻ ngốc khờ đi tìm kiếm tình chung.
Hai kẻ ngốc khờ trong ray rứt vẫy vùng
Xé toạc những nỗi niềm riêng khao khát
Để mỗi đêm về trái tim cuồng sóng hát
Vỗ nhịp gọi tình ào ạt suốt canh thâu
Hai kẻ ngốc khờ trong định mệnh tìm nhau
Xác thân cuộn vùi vào nhau trần trụi
Một kiếp trầm luân cuốn đi bao buồn tủi
Một kiếp này, một kiếp nữa, kiếp sau…

Kiều Ngọc Tuyết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân