Lưu trữ tác giả: admin

Cho con – Thơ Lương Khánh Vinh

  CHO CON Mẹ già nhặt cả đêm thâu Trăng tàn bóng xế mong cầu

Ước hẹn tháng Bảy – Thơ Lê Yên Bình

  ƯỚC HẸN THÁNG BẢY…! Tháng Bảy về, nhớ anh nhiều lắm! Tiếng sáo diều,

Bến mộng chờ anh – Thơ Lê Yên Bình

  BẾN MỘNG CHỜ ANH…! Tháng Bảy về, anh có thấy mưa ngâu? Như giọt

Tháng Bảy mùa thu – Thơ Lê Yên Bình

  THÁNG BẢY TÌNH THU…! Tháng Bảy về, trời lại đổ mưa ngâu Nhớ bóng

Mộng ước tình thu – Thơ Lê Yên Bình

  MỘNG ƯỚC TÌNH THU Mùa thu trước, ta cùng dạo phố Nơi công viên,

Tình thu ước hẹn – Thơ Lê Yên Bình

  TÌNH THU ƯỚC HẸN…! Thu về rồi sao cảm thấy xốn xang Lòng xao

Những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên – Thơ Nguyễn Việt khoa

  “NHỮNG NGÔI MỘ LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN” Có những day dứt khó nói

Hai tiếng thiêng liêng – Thơ Hoàng Quyên

  HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG  (Tri ân ngày 27/7) Ghi công hai tiếng thiêng liêng

Nhớ ơn – Thơ Xuân Nương

  NHỚ ƠN Nhớ ơn chiến sĩ anh hùng Tô thắm máu hồng cờ đỏ

Xót xa lòng mẹ – Thơ Nguyễn Mạnh Hiên

  XÓT XA LÒNG MẸ MẢNH trăng khuyết con ơi đứt ruột KHĂN trắng này

Còn lại âm hưởng một thời – Thơ Duy Hoàng Duy

  CÒN LẠI ÂM HƯỞNG MỘT THỜI Nắng hôn nhẹ đôi má như thủa nhỏ

Người Mẹ thầm lặng – Thơ Nguyễn Tiến Tàu

  NGƯỜI MẸ THẦM LẶNG (Nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7) Mỏi mòn