27/07/23 – 03:07

HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG
(Tri ân ngày 27/7)
Ghi công hai tiếng thiêng liêng
Thương binh liệt sĩ mẹ hiền hy sinh
Máu xương đổi lấy hòa bình
Tuổi xuân gác lại thân hình nát tan
Vì dân vì nước lầm than
Xích xiềng nô lệ xóm làng điêu linh
Quê hương Tổ quốc chúng mình
Xâm lăng giày xéo thâm tình còn đâu
Ngày nay nước mạnh dân giàu
Non sông một dải cờ đào tung bay
Ba miền thống nhất đó đây
Mà sao nước mắt đêm ngày vẫn rơi
Công ơn nghĩa cả cao vời
Ngàn năm con cháu muôn đời không quên
Tri ân tạc dạ đáp đền
Lửa hương tỏa ngát rực nền trời xanh.
Hoàng Quyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân