27/07/23 – 04:07

MỘNG ƯỚC TÌNH THU
Mùa thu trước, ta cùng dạo phố
Nơi công viên, thổ lộ tình yêu
Em e thẹn, anh lại thương nhiều
Tình mộng đẹp cũng phiêu anh nhỉ?
Ngày chia xa, tình ta hoan hỉ
Em hứa lòng chung thủy tình anh
Chiều thu sang gió thổi qua mành
Gợi nhung nhớ tình xanh cõi dạ
Thu mới về nhắc tình hối hả
Nhớ anh nhiều, rơi cả giọt châu
Tình đôi ta luôn mãi đậm sâu
Trời cảm động: mưa ngâu giá lạnh…
Chiều hoàng hôn, hắt hiu cô quạnh
Tiếng sáo diều nghe chạnh buồn tênh
Dẫu cuộc đời dâu bể lênh đênh
Tim ước vọng giữ tên của chàng.
Bến tương phùng, em đợi tình Lang
Khiến tim yêu vô vàn nhung nhớ
Tình đôi ta đẹp hoài muôn thuở
Nguyện chung lòng mãi ở bên nhau…!
Quảng Ngãi 7/2023
Lê Yên Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân