27/07/23 – 04:07

ƯỚC HẸN THÁNG BẢY…!
Tháng Bảy về, nhớ anh nhiều lắm!
Tiếng sáo diều, duyên thắm tình ta
Nhớ duyên xưa tha thiết đậm đà
Anh đang ở phương xa nào biết
Gió thoảng hương bay về tha thiết
Nắng thu chiều, da diết tình Lang
Tháng Bảy về, hoa nở đỏ, vàng
Hoàng hôn buông như còn bỡ ngỡ.
Khiến lòng em băn khoăn trăn trở
Gợi tình ta nhung nhớ mỗi chiều
Mây lững lờ hồn thấy phiêu diêu
Nghe xao xuyến tim yêu ủ mộng!
Em hồng nhan tựa như cánh mỏng
Anh lãng tử ngóng đợi tình em.
Dẫu đôi ta xa cách êm đềm
Nhưng tình ta ấm êm hoan hỉ
Duyên đã thắm, tình ta chung thủy
Nghĩa ân nồng, thiên lý hữu duyên
Về đi anh cho bến gặp thuyền
Để xứng đôi thuyền quyên – Lãng tử…!
Lê Yên Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân