01/04/23 – 04:04

NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI
Gió heo may cuộn ngược lá buông mình trải thảm
Chưa kịp hong nắng
mà hình như thu úa cả tháng mười
Thao thiết nhớ em
cô đơn nghiêng ngả khóc cười
Tôi dấu thu vào trong ấm nồng hơi thở
Tháng mười thập thò nhắc nhở
Rải hanh hao vạt cỏ xanh ký ức tỉnh giấc ngỡ ngàng
Lỗi hẹn từ độ ấy sang ngang
Em bước theo chồng, dang dở tình tôi
Tôi đơn độc giữa hoang đàng dẫn lối
Gom hoài niệm em
mộng du khất thực gã si tình
Làn môi, khoé mắt em
mãi lưu lại nơi tôi nỗi nhớ thu mình
Xót xa lòng nhớ em từ độ ấy em ơi
Em bước qua tháng mười thuở xa xôi
Tà dương thu cùng heo may da diết
Ký ức lả lơi tôi chim gù gọi bạn ráng chiều thống thiết
Thanh xuân gửi lá vàng heo hút bay xa
Tháng mười, thu nghiêng ngả
Dấu khóc vào sương sa vỡ òa lỗi hẹn
Bạc trắng những câu thề nguyên vẹn
Tóc pha sương tôi nhớ em khi mỗi độ tháng mười.

Phạm Khang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân