12/08/23 – 08:08

BÃI VỌT CẢM TÁC
Mưa nắng từng chen lẫn gió sương
Ta trở về đây với cố hương
Hồng Lĩnh hoang vu từ dạo ấy
Kẻ Treo xóm nhỏ phố khai trương
Bãi xưa dấu ấn còn khắc khoải
Hồng Lĩnh bây giờ nhộn ngã đường
Bạn cũ gặp nhau ngờ mộng ảo
Quay về lui gót bước thân thương.
Sáng: 15/7/2023
Dương Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân