04/08/23 – 08:08

BĂN KHOĂN
Tình yêu như mớ bòng bong
Gỡ càng thêm rối dò không mối dò
Vui buồn hòa lẫn đắn đo
Sang sông biết có chung đò sang sông?
Ng Văn

04/08/23 – 08:08
BĂN KHOĂN
Tình yêu như mớ bòng bong
Gỡ càng thêm rối dò không mối dò
Vui buồn hòa lẫn đắn đo
Sang sông biết có chung đò sang sông?
Ng Văn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân