03/04/23 – 08:04
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng nhớ mãi ở trong lòng
Tâm tư nặng trĩu một dòng sông
Không biết người còn qua nơi ấy
Có còn vương vấn nỗi chờ mong.
Sài Gòn, ngày 1/4/2023

Quốc Trung
03/04/23 – 08:04
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng nhớ mãi ở trong lòng
Tâm tư nặng trĩu một dòng sông
Không biết người còn qua nơi ấy
Có còn vương vấn nỗi chờ mong.
Sài Gòn, ngày 1/4/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân