09/08/23 – 07:08

BÁNH ĐẬP
Bột gạo ngâm nở tối qua
Sáng nay ngủ dậy tráng ra thành mì
Mì ướt xứ Quảng khó chi
Mắm nem tỏi ớt nhất thì quê ta
Buổi sáng món ăn đậm đà
Gọi là bánh đập* quê ta đấy mà
Mì ướt bánh tráng khô nha
Trải lên bánh tráng thế là ướt khô
Đập nhẹ một cái kẹp vào
Ướt khô khô ướt ta nào cùng ăn…
13/6/2022
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân