Bao la tình mẹ – Thơ Chung Thủy

09/08/23 – 10:08

Tác giả Chung Thủy và con gái

 

BAO LA TÌNH MẸ

Mẹ mang một nắng hai sương
Đem ra chợ đổi làm đường con đi
Âm thầm ôm những tủi ghì
Đớn đau cam chịu ít khi tỏ bày

Mẹ mang gánh nặng trên vai
Oằn lưng chẳng một tiếng dài thở than
Vì con không chút phàn nàn
Thương chồng cam chịu phũ phàng đắng cay

Mẹ mang cả những đọa đày
Quên mình phận bạc sắc phai hương tàn
Đồ đẹp dành để con sang
Miếng ngon giữ lại cho đàn con thơ

Mẹ mang cả những dại khờ
Nhường người tất cả thờ ơ với mình
Nụ cười luôn nở thật xinh
Đêm về nhắm cạn một mình niềm đau

Mẹ mang cả những ngọt ngào
Yêu thương trao tặng dạt dào lòng vui
Bao dung chia sẻ tình người
Nỗi buồn cất giữ niềm vui chia đều

Mẹ mang rộng khắp tình yêu
Bao dung tha thứ nói nhiều lời hay
Động viên chia sẻ từng ngày
Dạy con phải biết chung tay giúp đời…

Chung Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: