06/04/23 – 02:04

BẾN ĐỢI
Đến bến thăm em một buổi chiều
Chân trời đỏ rực gió liêu xiêu
Vi vu tiếng sáo mong người lắm
Ríu rít chim kêu nhớ bạn nhiều
Thảng thốt trong lòng xao xuyến lạ
Bâng khuâng cõi dạ lại phiêu diêu
Kìa ai thấp thoáng trên thuyền nhỏ
Dáng vẻ kiêu sa đẹp mỹ miều
6-4-2023
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân