14/08/23 – 02:08

BIỂN ĐÊM…!
Đêm về nghe tiếng biển reo
Hạt mưa lất phất rắc đều bay nghiêng…
Bên kia… tháp sáng ánh đèn
Bên này trong mắt… nhìn đêm trôi dần…!
Nơi nào in dấu bước chân
Để nay lòng thấy bâng khuâng nhớ thầm
Vần thơ… như sóng trào dâng
Dội vào đêm vắng… xa… gần bão dông
Biển đêm như khẽ gọi thầm
Lòng người lữ khách… muôn phần khát khao
Dâng lên những đợt sóng trào
Hoà vào đêm vắng… biết bao nỗi niềm
Biển đêm khe khẽ gọi em
Vần thơ như cũng rơi mềm lòng ta…
Gửi em phương ấy… nơi xa
Một đêm thanh vắng… lòng xa nhớ thầm…!
Từng cơn sóng vẫn trào dâng
Biển đêm… như cũng âm thầm xót xa…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân