14/04/23 – 08:04

BIẾT BAO VUI MỪNG
Nay ta trở lại quê nhà
Nhìn xem phong cảnh nay đà đổi thay
Xa quê bao những tháng ngày
Nay về đã thấy đổi thay rất nhiều
Làng quê thay đổi đủ điều
Nhà tranh vách đất liu xiêu đâu còn
Đường xưa chỉ có lối mòn
Ngày nay đường rộng đã toàn bê tông
Bờ rào dâm bụt lông ngông
Đâu còn nay đã tường trông gọn gàng
Đài loa tiếng hát rộn ràng
Lên nông thôn mới đàng hoàng biết bao
Trong lòng cảm thấy vui sao
Quê hương đổi mới biết bao vui mừng.
Nguyễn Biện
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân