10/04/23 – 07:04

CÁCH XA
Anh tìm về… hình ảnh của ngày xưa
Mối tình đầu… đâu tròn duyên mong ước
Ga Hà Nội… nao lòng không níu được
Xin giã từ… những kỷ niệm năm xưa
Anh tha phương… chẳng có bạn đón đưa
Hạ chói chang… ru hồn chông chênh bước
Em ở lại… có nhớ về thủa trước
Để bây giờ… nắng phai nhạt câu thề
Nhớ năm xưa… những lúc gặp đêm hè
Mà nay đã… xa xôi vì cách trở
Dấu yêu ơi… anh vẫn mơ thời đó
Mong ngày về… ta lại được bên nhau
Nỗi buồn nào… mà chẳng có khổ đau
Đã bao năm… duyên sầu ta cách biệt
Nhớ về em… anh vẫn hằng tha thiết
Ngày trở về… lại thỏa mối tình xưa…
30/3/2023

Vương Đình Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân