05/08/23 – 09:08

CẦM BÚT
Viết lách làm thơ nghĩ tối ngày
Xong rồi sửa lại vẫn loay hoay
Tìm câu rực rỡ như tia nắng
Kiếm chữ mượt mà tựa áng mây
Phú gửi về đài mong dịp phát
Thơ đưa tới báo đợi duyên may
Được tiền nhuận bút mời thi hữu
Họp mặt say sưa thế mới hay.
25/6/2023
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân