10/08/23 – 09:08

CẦN THƠ QUÊ TA
Cần thơ chợ Nổi Cái Răng
Trên sông chợ nhóm tiếng rao chào hàng
Cô nàng mặc áo bà ba
Dáng hồng kiều diễm đắm say mọi miền
Cần thơ lạc bến tình yêu
Cầu quanh uốn khúc dập dìu giai nhân
Xuồng ghe đầy ắp trái cây
Thuyền buôn xuôi ngược đó đây sáng chiều
Cần Thơ ghé bến Ninh Kiều
Đèn đêm muôn sắc mỹ miều luyến lưu
Cần Thơ miền Tây sông Hậu
Rằng đây bến đỗ đậm sâu nghĩa tình.
Lương Khánh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân