12/08/23 – 04:08

CẦN VẬY THÔI
(Tặng các bạn tuổi xế chiều…)
Cũng chỉ cần, như thế này thôi
Tuổi xế chiều… có đôi mình nhỉ
Luôn đồng hành, một người tri kỷ…
Vui xế chiều hai tiếng yêu thương…
Trong mắt yêu, cái đẹp khiêm nhường
Bụi thời gian, không phai thật lạ
Vẫn yêu thương một lòng một dạ…
Dẫu gạo tiền đôi lúc chênh vênh…
Tuổi xế chiều đau ốm buồn tênh…
Nghĩa chồng vợ giúp nhau bên cạnh
Hè cháy nắng thiếu nhau thấy lạnh.
Bởi cô đơn chim lẻ xa bầy…
Tuổi xế chiều tình chẳng nồng say
Là chăm sóc quan tâm nồng ấm
Trách nhiệm tình thương nghĩa đời sâu đậm
Dựa vào nhau đi hết đoạn đời chiều…
Bởi cuộc đời đáng sống có tình yêu…
10/7/2023
Lê Xuân Nghệ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân