08/04/23 – 09:04

ÂN CHA NGHĨA MẸ
ÂN mãi tạc vẹn ghi trong dạ
CHA dìu con đi cả chặng đời
CAO vời ngọn đuốc sáng soi
NGẤT ngây nồng thắm không rời tình cha
TỰA đôi mắt dáng ngà thương nhớ
TRỜI xe duyên che chở khẽ khàng
NGHĨA dày đức rộng xin mang
MẸ là tượng phật ngàn vàng khắc sâu
NHƯ giọt sữa ấm bầu con khát
NƯỚC thơm lành dào dạt tim yêu
BIỂN xanh thẳm mãi muôn chiều
KHƠI dòng chảy mát phủ điều giá gương
VÔ vàn đẹp luân thường đạo lý
BỜ tương phùng tri kỷ đầy vơi.
ÂN CHA CAO NGẤT TỰA TRỜI
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC BIỂN KHƠI VÔ BỜ.

Mai Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân