11/04/23 – 04:04

CHA MẸ – THẦY CÔ
Xưa, nay bến nước – con đò
Dòng sông xuôi ngược, hẹn hò sang ngang
Dập dìu đò dọc, đò ngang
Chiến công thầm lặng nhịp nhàng bên sông
Bóng người chèo lái luyện công
Rèn đúc khuân phép vừa hồng, vừa chuyên
Công cha, nghĩa mẹ, tình duyên
Dưỡng sinh, dưỡng dục căn nguyên nên người
Vẳng nghe tích chuyện rèn người
Mẹ, cha – nhà giáo đôi mươi tung hoành
Xông pha trận mạc xuân xanh
Vai súng, tay bút long lanh mắt tường
Chiến trường, trận địa thân thương,
Gối đầu cây súng thơ trường đưa tay
Mặc cho bom đạn khói cay
Nhạc thơ vũ điệu vẫn say lòng người
Bút nghiên át tiếng bom –
cười
Câu ca, điệu múa lòng người xốn sang
Hầm hào, địa đạo rộn ràng
Chuyền tay sách học giữa đàng chiến binh
Bao năm đất nước thanh bình
Bao trường, bao lớp vươn mình vinh danh
Con đò bến nước trong xanh
Thuyền bè tấp lập xứng danh rèn người
Dưỡng sinh, dưỡng dục trồng người
Ngàn năm lợi ích vui cười ngân vang
Sánh vai cường quốc lân bang
Công ơn dưỡng dục vẻ vang sáng ngời…!
14/11/2022 ĐỨC DŨNG

Đức Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân