03/04/23 – 02:04

Cha
Cha không dạy con về vũ trụ có dãy ngân hà với các vì sao
Cha không nói nhiều chỉ khuyên con đừng giả dối
Chỉ một chút ấy thôi con gánh hoài không nổi
Đi dọc đường mòn mỏi có lúc đánh rơi
Con hay triết lý cuộc đời nhưng chưa hiểu cha hết cha ơi…!
Cha không leo núi lên rừng sao lòng cha có rừng có núi
Đường con đi tiếp đường cha đi tới
Con phải làm gì để toại nguyện ý cha?

Nguyễn Thạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân