14/08/23 – 07:08

CHA YÊU HỠI
Ngày sum họp toàn gia đong đủ
Chuyện mỗi năm tề tựu cúng bà
Đúng hôm mùng Bảy lịch ta
Tháng Giêng đảnh lễ bánh quà kính hương
Con cháu dẫu xa đường ngược hướng
Đều trở về bái thượng nén nhang
Dâng lên với cả tâm vàng
Nguyện cầu thọ hưởng phúc khang mạnh giàu
Nhìn cảnh ấy lòng đau mắt đẫm
Nhớ một người sâu đậm giữa tim
Xuân nao rộn rã nay tìm
Bóng hình chẳng thấy lặng im ngút ngàn
Cha yêu hỡi lệ chan dạ thắt
Nỗi niềm riêng kết chặt tâm khờ
Đành sao để nó ngẩn ngơ
Ngóng trông khắc khoải đợi chờ nhớ thương.
28/01/2023
Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân