05/08/23 – 10:08

CHẠM THU
Nỗi đau cũ khẽ chạm mùa thu mới
Chiếc lá vàng run rẩy ngẩn ngơ bay
Bên nắng chói thương ngày ngâu rả rích
Ngón tay gầy lặng xót gió heo may.
Hà Kim Quy
05/08/23 – 10:08
CHẠM THU
Nỗi đau cũ khẽ chạm mùa thu mới
Chiếc lá vàng run rẩy ngẩn ngơ bay
Bên nắng chói thương ngày ngâu rả rích
Ngón tay gầy lặng xót gió heo may.
Hà Kim Quy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân