29/03/23 – 08:03

CHẠM VÀO QUÁ KHỨ
Bạn thồ thời Điện Biên
Nay chẳng còn mấy nữa
Ông lúc quên lúc nhớ
Đang cười… lại rưng rưng…
Xưa vượt núi băng rừng
Dưới những làn bom dội
Chiến trường đang vẫy gọi
Đoàn xe thồ lao nhanh…
Giờ nhớ nhớ quên quên
Bước vào ra thập thễnh
Một phần máu xương ông
Thắm sắc rừng hương núi.
Hôm nay ngày hội lớn
Giúp ông cài huân chương
Tim cháu bỗng run run
Khi chạm vào quá khứ!

ĐẶNG TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân