01/04/23 – 02:04

HẠ ĐỎ
Phượng đỏ chiều nay ngập lối về
Ve sầu trỗi nhẹ khúc tình quê
Em về lối cũ lòng xao xuyến
Nhớ mái trường xưa thuở tóc thề.
LƯU BÚT NGÀY THƠ
Nhớ về thuở ấy thư sinh
Màu hoa phượng thắm chúng mình chờ mong
Ve kêu thổi khúc nhạc lòng
Trên tay lưu bút chép dòng tâm tư.
GIAO MÙA
Phượng đỏ bên sông rợp nắng vàng
Ve sầu tấu khúc gọi hè sang
Sông quê tỏa bóng màu hoa thắm
Bỏ ngõ xuân đi hạ đã quàng.

MÙA SANG
Ngày xưa phượng đỏ rợp trường
Ngày nay phượng tím niềm thương đợi chờ
Bao năm với mối tình thơ
Ai ơi có nhớ dại khờ thư sinh
Tuổi thơ bên những mái đình
Đùa chơi nghịch phá chúng mình vui mưa
Thời gian thắm thoát thoi đưa
Ước gì trở lại trường xưa một lần.
TRƯỜNG XƯA
Trở lại trường xưa một buổi chiều
Mình em dáng nhỏ bước liêu xiêu
Màu hoa phượng thắm vươn trên lối
Đọng lại trong tim ký ức nhiều.
Nguyễn Thị Thanh Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân